Phát hiện chồng ngoại tình qua vết bầm trên cổ, tôi vội vàng phá thai và ly hôn, nhưng khi biết sự thật, tôi chỉ biết khóc cạn nước mắt trong sự muộn màng.
Tôi và anh yêu nhau ba năm trước khi cưới. Anh rất yêu thương và chiều chuộng tôi, gia đình anh cũng đối xử tốt với tôi. Là vợ anh, tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Tôi chỉ là công nhân viên chức bình thường, còn anh làm việc cho công ty nước ngoài với thu nhập cao, nhưng thường xuyên phải đi công tác xa. Anh luôn nỗ lực vì tương lai tốt đẹp của tôi và các con. Trong mắt tôi, anh là người chồng hoàn hảo, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ phản bội. Một lần, sau khi trở về từ chuyến công tác, anh có vẻ mệt mỏi và tâm trạng không tốt, nhưng khi tôi hỏi, anh chỉ gạt đi và bảo tôi nghĩ quá nhiều.
Sau đó, anh bỗng trở nên lầm lì, ít nói, thường xuyên đi làm sớm về muộn và có khi say xỉn. Tôi thì phát hiện mình đã có thai 2 tháng, tâm trạng rối bời không biết nói sao với chồng. Một đêm, anh say rượu về nhà và tôi thấy một vết bầm trên cổ anh, như dấu vết của sự ân ái. Tôi cảm thấy lạnh toát sống lưng và nước mắt trào ra, nhưng sáng hôm sau vẫn tỏ ra bình thường. Từ đó, tôi lén theo dõi anh và phát hiện vết bầm ấy cứ xuất hiện và biến mất nhiều lần. Tôi đau đớn nhận ra người chồng mà mình tin tưởng lại đang lừa dối mình.
Một ngày, không chịu nổi sự ức chế, tôi đã vạch trần bộ mặt giả dối của chồng. Anh ta thừa nhận chán tôi và đã tìm niềm vui bên ngoài. Tức giận, tôi tát anh hai cái rồi bỏ ra khỏi nhà. Ngày hôm sau, tôi quyết định ly hôn và phá thai vì không muốn làm mẹ đơn thân trong hoàn cảnh khó khăn. Kỳ lạ thay, anh ta dễ dàng đồng ý ly hôn và để lại toàn bộ tài sản cho tôi. Tôi cho rằng đó là cái giá anh phải trả cho sự phản bội. Tuy nhiên, niềm hả hê của tôi không kéo dài lâu, khi sự thật về nỗi đau của tôi lại khiến tôi sống trong hối hận và dày vò.
Nửa năm sau khi ly hôn, bố mẹ chồng cũ đến gặp tôi và tiết lộ rằng anh mắc ung thư máu giai đoạn cuối, chỉ còn sống được vài tuần. Họ nói rằng anh đã nói dối về chuyện ngoại tình để tôi không phải chịu đựng nỗi đau khi anh ra đi, và đó là lý do anh để lại cho tôi căn nhà. Tôi hối hận vì đã mất đi người đàn ông tốt và giọt máu duy nhất của anh. Tôi ngã quỵ vì đau đớn và cầu xin gia đình cho tôi cơ hội chăm sóc anh, nhưng họ không đồng ý. Giờ đây, tôi không biết sống sao với nỗi giày vò này.




Source: https://afamily.vn/biet-chong-ngoai-tinh-nho-vet-bam-tren-co-toi-lap-tuc-pha-thai-roi-ly-hon-nhung-khi-biet-su-that-toi-khoc-can-nuoc-mat-cung-qua-muon-20181003165305243.chn